HLV U19 Việt Nam đặt chỉ tiêu vô địch giải U19 ĐNA
Tối 24/8, đội U19 đã trở về Việt Nam để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 5-13/9 tới. Đây là giải đấu mà U19 Việt Nam sẽ quyết tâm giành vị trí cao nhất.
Tối 24/8, đội U19 đã trở về Việt Nam để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 5-13/9 tới. Đây là giải đấu mà U19 Việt Nam sẽ quyết tâm giành vị trí cao nhất.
Về đến Việt Nam nhưng các cầu thủ U19 vẫn chưa thể nguôi ngoai thất bại 3-4 trước U19 Myanmar ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á.
Cổ động viên nước nhà nuối tiếc cho U19 Việt Nam khi suýt chạm đỉnh vinh quang, nhưng cho rằng đó là tiền đề gặt hái những thành công vang dội sau này.
HLV Gerd Zeise đã dành sự tôn trọng tối đa cho U19 Việt Nam mặc dù họ để thua 3-4 trước U19 Myanmar trong trận chung kết giải U22 ĐNA diễn ra tối 23/8.
Giọt nước mắt đàn ông đã rơi và sau đó là lời xin lỗi của thủ môn Lê Văn Trường sau bàn thua U19 Việt Nam phải nhận xuất phát từ sai lầm của anh.
Bầu Đức cho biết CLB sẽ đôn những cầu thủ U19 của Học viện HAGL Arsenal JMG đáp ứng được chuyên môn lên tham gia V-League 2015.
HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam cho rằng nếu thi đấu với tâm lý thoải mái và tự tin hơn thì các học trò đã có thể kết thúc trận đấu với kết quả thuận lợi hơn.
Khi trọng tài Hadimin thổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu cũng là lúc người Myanmar ăn mừng chiến thắng, trong khi các cầu thủ U19 Việt Nam gục ngã và chấp nhận thất bại.
Nỗ lực tới những giây cuối cùng, nhưng U19 Việt Nam vẫn phải nhận trận thua chung kết thứ 2 liên tiếp, và rồi "những giọt nước mắt đàn ông" đã rơi trên đất Brunei.
Bản lĩnh thi đấu, khả năng phòng ngự và thể lực được các chuyên gia đánh giá là những nhược điểm cố hữu khiến U19 Việt Nam một lần nữa phải trả giá.
Sau trận thua Indonesia tại chung kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam lại một lần nữa gục ngã trước cúp vô địch khi để thua Myanmar 3-4 ở trận tranh cúp giao hữu U22 Đông Nam Á.
Sau trận thua Indonesia tại chung kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam lại một lần nữa gục ngã trước cúp vô địch khi để thua Myanmar 3-4 ở trận tranh cúp giao hữu U22 Đông Nam Á.
U19 Myanmar ghi tới 15 bàn sau 5 trận ở giải U22 Đông Nam Á. Đặc biệt, phần lớn số bàn thắng của họ được ghi cuối hiệp 2 nhờ nền tảng thể lực bền bỉ - một lời cảnh báo cho U19 VN.
Thủ môn số 1 Lê Văn Trường của U19 VN mới để lọt lưới một bàn ở giải U22 ĐNA đang diễn ra tại Brunei. Ít ai biết chỉ 2 năm trước đó Trường còn thủ môn bắt phủi ở quê nhà.
Đánh giá U19 Việt Nam trên cơ nhưng HLV Gerd Zeise của U19 Myanmar tin rằng đội bóng của ông sẽ giành chiến thắng để mang Cup vô địch về nhà.
Sau gần nửa thế kỷ tụt dốc của bóng đá Myanmar, thế hệ U19 Myanmar đang là tập thể được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá nước này trở lại với thời kỳ hoàng kim.
Trong khi Văn Quyến thi đấu thất vọng trong đội hình V.Ninh Bình ở tứ kết AFC Cup thì cùng thời điểm ấy, cậu em họ Tuấn Tài đã bừng sáng trong màu áo U19 Việt Nam.
Đội bóng bất bại từ đầu giải U19 Myanmar sẽ là thách thức cuối cùng của U19 Việt Nam trên chặng đường chinh phục chức vô địch giải U22 ĐNA.
Chấn thương của Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải đã kịp hồi phục để sẵn sàng cùng các đồng đội giành chiến thắng trong trận chung kết giải U22 ĐNA gặp Myanmar.
Nhỏ hơn nhiều đồng đội đến 2 tuổi nhưng tiền đạo Nguyễn Quang Hải lại là cầu thủ lại có kinh nghiệm trận mạc và sở hữu bảng thành tích đồ sộ nhất trong đội U19 Việt Nam.
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng vừa qua khẳng định các đồng đội của mình như Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều... hoàn toàn có thể thi đấu tốt tại V.League nếu được đôn lên.